In bài viết này    
Thứ năm 24/05/2012 18:41:03
Hội thi đối đáp
Nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh N  tổ chức Hội thi “Đối đáp về thủ đô thân yêu” với quy định vế xướng phải có ba chữ “Chiếu dời đô” và vế đối phải có ba chữ “Bản Di chúc”. Bà Trưởng ban tổ chức vừa phổ biến xong thể lệ thì ông Chủ tịch Hội Người cao tuổi đã đứng lên đọc ngay một vế xướng: Chiếu dời đô Vua Lý ban ra / Thành Hà Nội ngàn năm lừng danh tiếng.
Nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh N  tổ chức Hội thi “Đối đáp về thủ đô thân yêu” với quy định vế xướng phải có ba chữ “Chiếu dời đô” và vế đối phải có ba chữ “Bản Di chúc”. Bà Trưởng ban tổ chức vừa phổ biến xong thể lệ thì ông Chủ tịch Hội Người cao tuổi đã đứng lên đọc ngay một vế xướng:
        Chiếu dời đô Vua Lý ban ra
            Thành Hà Nội ngàn năm lừng danh tiếng.
Vị đại diện Tỉnh ủy tươi cười bắt tay các đại biểu, động viên mọi người nỗ lực phấn đấu giành nhiều thắng lợi trong năm mới, rồi điềm đạm đọc vế đối:
        Bản Di chúc Bác Hồ để lại
            Dân Lạc Hồng muôn thuở sáng niềm tin.

Ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh sự sáng suốt của Lý Thái Tổ khi quyết định dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La. Theo ông, tờ Chiếu dời đô chỉ có 214 chữ nhưng thể hiện rõ sự anh minh của Hoàng đế Thái Tổ và chính nhờ sự dời đô ấy mà ngày nay chúng ta mới có thủ đô Hà Nội 1000 tuổi vang lừng danh tiếng. Nói đoạn, ông hồ hởi đọc một vế xướng:
        Chiếu dời đô Vua Lý ban ra
            Vang tên tuổi kinh đô ngàn năm trước.
Bà Phó Chủ tịch UBND tỉnh được mời phát biểu. Bà sơ lược kết quả phong trào thi đua thực hiện Di chúc Bác Hồ và yêu cầu các ban ngành, đoàn thể phải đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện những lời căn dặn cuối cùng của Bác, rồi nhã nhặn đọc vế đối:
        Bản Di chúc Bác Hồ để lại
            Sáng tiền đồ đất nước vạn đời sau.

Bí thư Đoàn Thanh niên vừa tiếp thêm bánh kẹo vào các đĩa, vừa trình bày một bài thơ tự biên nói về Hà Nội. Bài thơ chan chứa niềm tự hào của tuổi trẻ đối với mảnh đất địa linh nhân kiệt và chói lọi chiến công giữ nước. Tiếng vỗ tay hoan hô giòn giã. Cô cán bộ Đoàn phấn khởi đọc luôn một vế xướng:
        Chiếu dời đô Vua Lý ban ra
            Sáng tên tuổi Thăng Long - Hà Nội.
Tiếp theo là ý kiến của một cụ lão thành cách mạng. Cụ nói rằng, Bác Hồ đi xa đã hơn 40 năm nhưng mỗi lần đọc lại Di chúc của Người, cụ vẫn thấy nghẹn ngào cảm động trước nỗi lo lắng của Người đối với tương lai đất nước. Cụ rưng rưng khóe mắt và chậm rãi đối:
        Bản Di chúc Bác Hồ để lại
            Nức tâm can con Lạc - cháu Hồng.
 ... Anh Thư ký Câu lạc bộ Thơ Một thời để nhớ thông báo kết quả cuộc thi sáng tác “Mừng xuân Canh Dần - Mừng Hà Nội ngàn năm tuổi” do CLB phát động từ bốn tháng trước. Anh cao hứng ngâm liền hai bài thơ đồng giải nhất, rồi đọc to một vế xướng:
        Chiếu dời đô Vua Lý ban ra
            Vạn thuở lưu truyền cùng dân tộc.

Một vị thay mặt Ban tổ chức điểm lại những thành tựu to lớn mà nhân dân ta đã giành được trong quá trình phấn đấu thực hiện Di chúc Bác Hồ và khẳng định bản Di chúc thiêng liêng ấy mãi mãi soi rọi con đường đi tới cho các thế hệ Việt Nam. Ông dừng lại giây lát, rồi dõng dạc đọc vế đối:
        Bản Di chúc Bác Hồ để lại
            Muôn đời tỏa sáng với nước non.

 NGUYỄN LONG
   

© Báo Hải Dương, số 10 Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Hải Dương
Giấy phép xuất bản số 91/GP-TTĐT ngày 9-9-2008. Tổng Biên tập: Nguyễn Hải Bình
© Ghi rõ nguồn "Báo Hải Dương" khi sử dụng lại thông tin từ Hải Dương Online
Powered By VICORP