In bài viết này    
Thứ năm 24/05/2012 18:43:12
Chuyện Táo giải phóng mặt bằng
Năm 3000. Do quả đất quá già nua, loài người buộc phải kéo nhau lên mặt trăng sinh sống. Nhờ sớm thích nghi nên chẳng bao lâu người trái đất đã xây dựng được một xã hội mới với các công trình mọc lên như nấm, cảnh buôn bán lại tấp nập. Ngày nọ, tin vui đến khi Ngọc Hoàng ban kinh phí cho xây dựng một đường giao thông hoành tráng. Với trí khôn sẵn có, người trái đất hiểu rằng có đường to ắt kinh doanh phát đạt nên đều tự nguyện ký nhận phương án đền bù. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu con đường trên lại không đi qua… nhà Cuội và chú nhất quyết không nhường đất cho dự án.

Năm 3000. Do quả đất quá già nua, loài người buộc phải kéo nhau lên mặt trăng sinh sống. Nhờ sớm thích nghi nên chẳng bao lâu người trái đất đã xây dựng được một xã hội mới với các công trình mọc lên như nấm, cảnh buôn bán lại tấp nập. Ngày nọ, tin vui đến khi Ngọc Hoàng ban kinh phí cho xây dựng một đường giao thông hoành tráng. Với trí khôn sẵn có, người trái đất hiểu rằng có đường to ắt kinh doanh phát đạt nên đều tự nguyện ký nhận phương án đền bù. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu con đường trên lại không đi qua… nhà Cuội và chú nhất quyết không nhường đất cho dự án. Để khẩn trương giải phóng mặt bằng (GPMB), các cư dân buộc phải xin ý kiến chỉ đạo. Ngọc Hoàng phán: "Cuội nó cứng đầu nhưng lại khá thông minh, chẳng thể xem thường. Do vậy yêu cầu thành lập ngay hội đồng GPMB. Thành viên gồm các Táo nắm rõ luật như lòng bàn tay, từng kinh qua thực tiễn. Xử lý sao cho khéo, kẻo thành… điểm nóng!"

Thế là Hội đồng GPMB đã thành lập và phân công tổ công tác thứ nhất gồm các Táo làm công tác dân vận đến gặp gỡ Cuội để tuyên truyền, vận động. Nghe thuyết phục cả buổi, vốn là người ngại động chân động tay (nhất là chuyển nhà), Cuội thở dài đánh thượt: "Con chẳng quen buôn bán, ra mặt đường làm gì bụi lắm? Thôi, bảo mấy ông Táo tư vấn thiết kế vẽ đường vẹo ra khỏi nhà này cho con được yên!". Thế là tổ thứ nhất mất toi buổi tuyên truyền vất vả. Tuy thế, tổ công tác thứ 2 cũng nhọc nhằn không kém. Tổ này gồm các Táo kỹ thuật được phân công đo vẽ hiện trạng, xác định nguồn gốc, định giá đất và thống kê tài sản. Tài sản nhà Cuội thì không nhiều, chỉ là căn lều tạm bợ, một con trâu già và một cây đa cổ thụ. Về đất mới là phức tạp bởi Cuội đang ở một khoảng đất trống lại không có hộ liền kề nên chẳng thể xác định ranh giới đất. Sau khi bàn đi tính lại, chợt Táo khí tượng- thủy văn nảy ra sáng kiến: "Đợi chính ngọ, bóng tán đa phủ đến đâu thì xác định diện tích đất ở đấy". Một số Táo cho rằng như thế lúc bồi thường thì Cuội… ăn đủ, bởi cây đa cổ thụ thì bóng rộng phải... một mẫu đất, nhưng cũng chẳng còn cách nào hơn. Sau khi đo vẽ hiện trạng và thêm mấy lần vận động bất thành, Hội đồng GPMB với sự nhất trí của tất cả các Táo buộc phải đề nghị Ngọc Hoàng ra quyết định… cưỡng chế. Vốn ôn hòa, Ngọc Hoàng phán: "Cưỡng chế là biện pháp cuối cùng. Hừm, nhưng các Táo phải làm đúng luật!". Thánh chỉ Ngọc Hoàng đã ban, Hội đồng GPMB lại tính toán, cây đa cổ thụ phải chặt mất… 5 ngày nên nhằm 18 tháng Chạp ra quân để sau đó còn sửa soạn vào Thiên đình đọc báo cáo tổng kết năm cho đúng Tết ông Công ông Táo. Kế hoạch là thế, thình lình Cuội có mặt đồng ý phương án bồi thường, y như là thông tin bị rò rỉ. Cuội thưa: "Thôi, vì tập thể, con xin nhận tiền đền bù. Tính đơn giá năm 3000, nhân với hơn một mẫu hôm trước đã đo, các Táo cho con ký nhận tiền rồi về kẻo muộn". Mấy Táo chụm đầu: "Ngọc Hoàng nói tay Cuội khôn quả không sai. Nhưng không thể trả tiền đền bù mà chỉ là tiền hỗ trợ bởi diện tích này vượt lập trái phép". Các Táo rỉ tai như thế ai dè Cuội nghe được, bô bô: “Có trái phép gì đâu, nhà con là đất thổ cư hẳn hoi!”. Nghe đến đây, Táo tài nguyên-môi trường đứng dậy: "Chú bảo đất thổ cư thế… sổ đỏ đâu?". Cuội ngớ người: "Ờ nhỉ, đã làm quái gì có sổ đỏ. Nhưng sao hôm trước bảo đất ở hàng trăm năm rồi thì được nhận bồi thường chứ không phải hỗ trợ? Hóa ra văn bản của các Táo… đá nhau à?". Táo tài nguyên - môi trường lại bảo: "Luật định, chú ở mảnh đất đó trước khi có bản đồ hiện trạng nên không được nhận đền bù!". Táo tư pháp bồi thêm: "Các văn bản của Thiên đình vẫn thống nhất nội dung và còn hiệu lực, không có cái nào chồng chéo!". Thấy đuối lý, Cuội giở bài cùn: "Thế thôi, con về. Bảo mấy ông Táo liên ngành cưỡng chế đừng động vào nhà con, phiền đấy!". Táo cảnh sát thấy thế bảo: "Nếu chú chây ì sẽ kiên quyết xử lý theo pháp luật mà lại không nhận được tiền hỗ trợ!".

Nghe đến đấy chợt Cuội xanh mặt: "Ấy, thế con lại xin nhận tiền hỗ trợ để về cất cái nhà đàng hoàng ra mặt đường cho sướng, và cũng là để các Táo đỡ vất vả trước lúc vào Thiên đình báo cáo cuối năm".

HUY TIẾN
© Báo Hải Dương, số 10 Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Hải Dương
Giấy phép xuất bản số 91/GP-TTĐT ngày 9-9-2008. Tổng Biên tập: Nguyễn Hải Bình
© Ghi rõ nguồn "Báo Hải Dương" khi sử dụng lại thông tin từ Hải Dương Online
Powered By VICORP