Mừng tuổi thì đượcSáng mồng 1 tết, thấy cấp dưới vào nhà và móc phong bì ra, sếp cao giọng:
- Này, cậu lại định hối lộ mình, phải không? Làm vậy là vi phạm luật chống tham nhũng đó nghe!
- Báo cáo, đây là em mừng tuổi anh, chứ đâu dám hối lộ ạ!
- Ừ, mừng tuổi thì được, chứ hối lộ là cấm chỉ, nghe chửa!
- !?
Sợ gìSau khi nghe con gái giới thiệu về người yêu của mình, bà mẹ giãy nảy như bị điện giật:
- Chết! Không ổn đâu con ơi! Anh ta tuổi dần, con cũng tuổi dần, hai con hổ sống với nhau sao được! Hơn nữa, nó là đàn ông, khỏe và "gấu", con sẽ bị bắt nạt và có khi bị "tiêu đời" đấy!
- Mẹ chỉ lo hão! Anh ấy tuy có "gấu", nhưng con không chỉ là hổ mà còn mang mệnh "sư tử Hà Đông" thì sợ gì!
-!!!
ANH NGUYÊNDọa chồngThấy ông chồng cứ say xỉn hết mấy ngày Tết, bà vợ lên tiếng cảnh báo.
- Ông cứ ăn nhậu mãi thế này, có ngày chết sớm vì Mê-ta-nôn đó!
- Bà này, cả gan thật! Hôm nay dám đem thằng tình nhân ngoại quốc gì đó để dọa tôi à?
Uống mãi không hết- Đêm giao thừa 3 người chúng tôi uống mãi mà không hết 1 chai rượu, đến sáng vẫn còn đau đầu.
- Anh uống với những ai mà kém thế?
- Thì vợ tớ và con gái chứ ai.
V.Q (st)Đá nhauMồng một tết chồng đi nhậu say về bước đi loạng choạng, vợ hỏi:
- Ông lại uống rượu say rồi phải không?
- Say đâu mà say?
- Không say sao chân nam đá chân chiêu thế?
- Hừ người còn đá nhau nữa là chân.
- ???
Nói chuyện gì?Hai cậu bé nói chuyện với nhau:
- Năm ngoái là năm Sửu nói chuyện trâu, năm nay là năm Dần thì nói chuyện gì?
- Năm Dần thì nói chuyện mèo?
- Sao vậy?
- Vì mèo là hổ đồng bằng hoặc tiểu hổ mà!
- ???