Thứ tư, 08/02/2012 03:15AM
Từ ngày 08-01-2011, Báo Hải Dương phát hành hằng ngày với các ấn phẩm: Hải Dương hằng ngày và Hải Dương cuối tuần. Báo Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Báo Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày !
Truyện ngắn

Người viết kịch cho mùa xuân

Bạn có bao giờ đứng trước một ngọn đồi chỉ toàn cỏ xanh. Cỏ rất xanh, và bao quanh mênh mông cỏ ấy là những con bướm đủ màu sắc bay lượn.

Đất mùa xuân

Tôi gặp em ở cửa ngõ chiến trường Quảng Trị. Bãi khách nằm sâu bờ bên này sông Hiền Lương, nơi tập kết của các đơn vị dã chiến và các đoàn mũi nhọn...

Thương nhớ hoàng mai

 Buổi sáng. Trời còn mờ sương, cha bảo: -Năm hết, tết đến rồi con. Đang định dắt xe để tới cơ quan, tôi liền quay lại. Cha đang ngồi nơi bộ sa lông bên cạnh bình trà nóng nhưng mắt thì nhìn ra ngoài...

Tết nghèo

Ngày Tết mà mẹ toàn ngồi kể chuyện ngày xưa, những câu chuyện mẹ kể tôi đã thuộc nằm lòng như một bài tập đọc về nhà thời cấp I.

Người của làng nghề

Tôi nhớ, dạo ấy vào trung tuần tháng chạp,  tiết trời đã qua đông chí nên cái rét không còn căm căm nữa, chỉ se se giao thời chuẩn bị đón xuân.

Ng­ười trở về

Lê Huy bước khỏi cổng trại giam mà như người từ trên trời rơi xuống. Cảnh vật xung quanh ông tất cả đều như mới mẻ, xa lạ. Ông bâng khuâng ngước nhìn đất trời đang sáng rạng.

Đi tầu đường Năm

Tầu sắp lăn bánh thì một cô gái đẹp và lạ từ đâu đến đòi chỗ. Bàn tay trắng trẻo từ tốn đưa ra tấm vé: "Cho cháu xin 37". Tưởng bạ đâu ngồi đấy. "Không". Cô gái đeo cái túi đủ màu, đôi mắt mở to thoảng màu xanh da trời Bắc Bộ, thốt một tiếng như vậy.

Từ một kỷ vật

Vừa bước vào gian phòng trưng bày những kỷ vật kháng chiến, tim ông Bắc đã đập rộn lên. Ông bồi hồi xúc động khi gặp lại biết bao nhiêu những kỷ vật quen thuộc, thân thương.

Các tin khác

 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư