Thứ tư, 08/02/2012 03:06AM
Trang nhất
Hải Dương Online
Tiếng Việt
English
Từ ngày 08-01-2011, Báo Hải Dương phát hành hằng ngày với các ấn phẩm: Hải Dương hằng ngày và Hải Dương cuối tuần. Báo Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Báo Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày !
Tản văn
Mưa tháng giêng
Sang tháng giêng trời vẫn còn rét, cái rét ngọt ngào gợi niềm yêu thương nhung nhớ, chứ không tê tái như rét mùa đông.
Hội làng
Sáng nay, mọi người từ già tới trẻ đều đã dậy từ rất sớm. Người thì đến nhà thờ dòng họ, người thì chuẩn bị đồ tế lễ đến dâng hương tại cửa đình.
Mùa xuân nhớ mẹ
Mẹ gầy yếu, mòn vai, bạc áo lại tần tảo, nhẫn nại, lo toan từng chiếc lá dong, từng bơ gạo nếp, từng củ hành, chai nước mắm... để chúng con có một cái Tết trọn vẹn.
Giao thừa
Thời gian như bóng câu qua. 365 ngày như vó ngựa phi nhanh trên con đường thiên lý. Bấy nhiêu ngày luân chuyển theo mùa. Khi tiết đại hàn với lay phay mưa bụi qua đi thì hơi ấm đầu xuân đang hừng tia nắng.
Chiếc lá cuối cùng
Đêm qua, sau những tháng ngày lê thê rét buốt, mùa đông đã lặng lẽ ra đi, cơn gió nồm ấm áp từ phương Nam chuyển mùa. Mấy tiếng sấm ì ầm từ xa lắm vọng về báo hiệu mùa xuân đã đến...
Mẹ tôi đón Tết
Mẹ tôi không thuộc lớp người cổ như bà ngoại, cũng không thuộc lớp người mới như chị tôi. Tết này, mẹ tròn 60 tuổi. Mẹ không thích sắm Tết theo dạng mua sắm các thứ ngoài chợ.
Tết ông Táo
Không biết năm nay thế nào mà bước sang tháng Chạp trời lại rét thế. Gió bấc mưa phùn, đã rét lại càng rét hơn. Cái rét khiến cho tôi ít ra đường, thường cố co ro nán lại trong chăn mỗi sớm.
Tết nhớ về nguồn cội
Năm nào cũng vậy, trong làn mưa phùn mong manh, ẩm ướt, lũ trẻ con chúng tôi co ro trong tấm áo lạnh, ríu rít theo chân người lớn đi tảo mộ để mời người thân đã khuất.
Các tin khác
Xôi gấc báo hỷ
(08/01/2012)
Những ngày cuối năm
(01/01/2012)
Đầu làng còn một luỹ tre
(25/12/2011)
Kĩu kịt gánh con
(18/12/2011)
Lan man về cái ghế
(11/12/2011)
Sống vì người khác
(04/12/2011)
Bóng dáng con đường
(04/12/2011)
Vườn quê
(04/12/2011)
Chuyển tải những yêu thương
(04/12/2011)
Hồi ức mùa ngô
(27/11/2011)
Xem tiếp
Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư
Bình chọn
Kết quả
Thông tin hỗ trợ
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Chứng khoán
Thông tin tòa soạn
|
Đặt báo
|
Liên hệ quảng cáo
|
Góp ý/phản hồi
|
Weblinks
|
Sơ đồ site