Thứ năm, 24/05/2012 19:51PM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Đến với tác phẩm

Trường ca "Ba phần tư trái đất"- Thơ dựng chủ quyền Tổ quốc

Trường ca “Ba phần tư trái đất” ra đời cách đây hơn 30 năm, nhưng lần tái bản này đọc lại vẫn thấy nhiều điều đáng ngẫm ngợi, suy nghĩ. Bởi những gì nhà thơ nói tới về biển đảo của chúng ta giờ đây vẫn nóng hổi tính thời sự, rất đáng để đọc và suy ngẫm.

"Dấu chân trong cỏ": Một dấu ấn mới

Bạn đọc đã biết Hà Cừ qua nhiều tập thơ in chung và các tập in riêng: Gió chân mây, Dòng sông năm tháng, Thăm thẳm cõi người..., xuất bản trong mấy năm qua.

Nhà thơ Nguyễn Mỹ với bài thơ "Cuộc chia ly màu đỏ"

Anh lớn hơn tôi 3 tuổi, hồi còn học ở trường trung học địa phương, anh trên tôi 2 lớp, rồi xung phong nhập ngũ vào quân đội trước tôi 1 năm. Trong chiến dịch Át-lăng đầu năm 1954 chống thực dân Pháp xâm lược, anh và tôi cùng chiến đấu ở chiến trường Phú Yên.

Danh tướng triều Trần

Trong 175 năm tồn tại trên chính trường, triều Trần nổi bật lên là một triều đại có võ công, có văn hiến, có nhiều nhân tài, vừa sinh Phật, vừa sinh thánh, công minh chính đại vào bậc nhất trong lịch sử.

Đất và người Phù Tải: Một tập sách rất nên đọc

Trong lời nói đầu, các tác giả cho biết: Đầu xuân Canh Dần 2010, nhân một cuộc họp đồng hương, họ nảy ra ý định ghi lại các mẩu chuyện về làng Phù Tải "nhằm đền ơn đáp nghĩa dân làng và cũng là món quà lưu lại cho con cháu mai sau".

Trận mạc và giảng đường: Cuốn hồi ức có giá trị

Cuốn hồi ức gồm 300 trang có nhan đề "Trận mạc và giảng đường", có lời giới thiệu trang trọng của Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước về tác giả Đào Văn Lợi, "một vị tướng, một nhà giáo có nhiều đóng góp cho quân đội, cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc".

Thế sự trong "khoảng lặng"

Trong tập "Khoảng lặng", phần II có 14 bài, chủ yếu viết về tình yêu nhưng đọc thấy nhạt, không rung động. Ở cái tuổi thất thập mà viết về yêu đương khó xúc động lắm, nó cứ giả giả thế nào ấy. Hồn cốt của "Khoảng lặng" nằm hết ở phần một mất rồi.

Một chặng đường “Từ một dòng sông”(*)

"Từ một dòng sông" của Vũ Hoàng Luyến như gom lại một chặng đường  văn chương trải ra trên một bình diện rộng. "Từ một dòng sông” cũng gợi lên một thời gian, một không gian hiện hữu, chất chứa bao điều chắt ra từ cuộc sống đầy xúc cảm.

Gió chuyển mùa

Với 300 trang sách khổ 13x19 cm, tiểu thuyết “Gió chuyển mùa” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn quý 3-2010) của Đỗ Thị Hiền Hoà ngồn ngộn chất liệu đời sống; qua đó, người đọc có thể thấy một thực trạng không hiện diện “rõ như ban ngày”, nhưng lại ngấm ngầm diễn ra cũng khá phổ biến, đấy là bệnh ham hố quyền lực, danh vọng, tiền tài ở một số người có chức, có quyền.
 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư