Thứ tư, 08/02/2012 02:52AM
Từ ngày 08-01-2011, Báo Hải Dương phát hành hằng ngày với các ấn phẩm: Hải Dương hằng ngày và Hải Dương cuối tuần. Báo Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Báo Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày !
Gia đình & Xã hội

Còn đâu tình cốt nhục

Sau khi bố mẹ mất, vợ chồng ông Loan muốn được hưởng một phần tài sản, thế là số đất đai nhà cửa để lại bà Thanh chia cho em một nửa. Thậm chí ông Loan muốn lấy phần hơn bà vẫn nhường vì bà nghĩ lọt sàng xuống nia, cũng là em mình chứ có phải ai đâu mà thiệt...

Nên thường xuyên kiểm tra thính lực của trẻ

Hầu hết những đứa trẻ được sinh ra nhưng mất đi thính giác có thể được chuẩn đoán qua một bài kiểm tra thính lực. Nhưng trong một vài trường hợp, thính giác bị mất do bị nhiễm trùng, chấn thương tâm lý, hoặc bị tổn thương bởi các mức độ của tiếng ồn, thì vấn đề sẽ không được phát hiện cho đến những năm sau này của trẻ.

Cái giá của sự buông thả

Đắn đo mãi Giang mới dám mở cổng vào nhà. Cô quỳ dưới chân bà Nghĩa, xin bố mẹ chồng tha thứ cho lầm lỗi của mình. Đáp lại lời Giang là cái nhìn sắc lạnh của bà Nghĩa, rồi bà dắt tay đuổi Giang ra khỏi cổng.

Gìn giữ tổ ấm gia đình

Như không tin vào mắt mình, khi chị Q. mở ngăn tủ ra thấy số tiền 20 triệu được gói cất cẩn thận đã không cánh mà bay. Sợ mình đãng trí, chị lục mở tìm kiếm hết các ngăn tủ còn lại, vẫn không thấy tiền đâu.

Còn đâu tình nghĩa

Mấy hôm nay người dân trong làng xôn xao chuyện bà Xuân bị đứa cháu rể đánh phải nhập viện. Sự việc bắt đầu từ khi vợ ông Phụ giấu các em chồng bán một phần miếng đất của bố mẹ để lại. Nhà có 3 anh em, ông Phụ bà Xuân và cô em gái lấy chồng làng bên.

Con một bề...

Tôi đến nhà anh Lê Hiến, công nhân công ty X. Vợ anh, chị Lan Phương là nhân viên kế toán cũng làm cùng công ty. Ngôi nhà khang trang, tiện nghi sinh hoạt toàn loại đắt tiền. Lê Hiến năm nay mới ngoài 40 cao to, khỏe mạnh...

Cái giá của sự buông thả

Nghe tiếng chuông tôi ra mở cửa, đứng trước mặt tôi là một đôi nam nữ thanh niên. Tôi định hỏi thì cô gái đã nhanh nhảu nói: “Dì không nhớ cháu hả? Cháu là Hoài, con của mẹ Tâm đây, còn đây là chồng cháu”.

Buồn - vui chuyện cỗ cưới quê tôi

Một hôm cô bạn tôi cười nói với tôi: "Hai vợ chồng em từ hôm qua đến giờ nhận được tám cái thiếp mời cỗ cưới vào ngày mai rồi anh ạ. Từ giờ đến tối chả biết còn ai mời nữa không". Tám đám cưới cho hai vợ chồng một ngày, bình quân mỗi người bốn đám.
 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư