Thứ năm, 09/02/2012 14:33PM
Từ ngày 08-01-2011, Báo Hải Dương phát hành hằng ngày với các ấn phẩm: Hải Dương hằng ngày và Hải Dương cuối tuần. Báo Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Báo Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày !
Kinh tế - xã hội
Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  21/08/2010 06:01:58 AM

Bác Hồ với bức ký họa từ miền Nam


Năm 1967, chúng tôi nhận được một số ký họa từ miền Nam gửi ra Hà Nội. Chúng tôi nhờ anh em ở Hội Mỹ thuật trưng bày tại phòng khách của Hội Văn nghệ. Khá đông người đến xem.     

Tôi điện thoại lên Chủ tịch phủ nhờ anh Kỳ báo cáo Bác, nếu Bác muốn xem chúng tôi sẽ trưng bày tại phòng khách của Bác.

Bác bảo: "Cứ để yên dưới Hội, khi nào rảnh Bác đến xem và thế nào Bác cũng đến".

Hôm sau Bác đến vào lúc 6 giờ chiều. Các anh Bảo Ðịnh Giang, Mai Văn Hiến, Chế Lan Viên và tôi đón Bác. Bác xem rất kỹ và hỏi anh Mai Văn Hiến tác dụng của những bức họa. Ðến trước một bức vẽ một chị cao to, đầu tóc bối ngược, tay trái chống nạnh, tay phải đưa thẳng ra chỉ ngón tay trỏ xỉa xói một thằng Mỹ. Bác hỏi: "Chị này có phải con gái Huế không?". Anh Mai Văn Hiếu trả lời: "Chị này là người Nam Bộ". Bác nói: "Bác muốn hỏi cô Lan kia, cô Lan đâu rồi?". Tôi bước đến, Bác nói: "Con gái Huế của cô có hay đấu tranh với địch kiểu này không?". Tôi trả lời: "Thưa Bác hãn hữu thì cũng có nhưng nói chung thì không". Bác cười: "Con gái Huế của cô ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng lắm nhưng khi chanh chua thì cũng không thua ai".

(Theo cuốn "Bác Hồ trong lòng dân Huế")

Xử sự văn minh

...Ngày 30 Tết Nguyên đán năm Ất Tỵ, tôi cùng với Bác đi ca-nô trên vịnh Hạ Long để chúc Tết đồng bào. Bác nói với tôi:     
- Lúc đi vào Nam (trên đường Bác vào Sài Gòn để đi tìm đường cứu nước, năm 1911), Bác đi trên một chiếc thuyền chài. Trên thuyền người ta đặt một cái lò và một nồi nước đun sôi để sẵn, khi đánh được cá, họ cho vào luộc, sau đó, uống nước cá luộc, ngon lắm.

Ðến Ðông Triều, Bác cùng chúng tôi vào một trường học ăn trưa. Lúc đi có cả vợ con tôi. Trong bữa ăn, Bác gắp thức ăn cho vợ tôi. Lần sau gặp tôi, Bác nói:
- Chú làm ngoại giao, khi ăn có phụ nữ thì phải tiếp thức ăn cho họ.
Qua đó, tôi thấy được sự quý trọng và xử sự rất văn minh của Bác với phụ nữ.

(Theo đồng chí Nguyễn Thọ Chân - Trích trong cuốn sách Bác Hồ sống mãi với chúng ta)

 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư