Thứ tư, 08/02/2012 04:23AM
Từ ngày 08-01-2011, Báo Hải Dương phát hành hằng ngày với các ấn phẩm: Hải Dương hằng ngày và Hải Dương cuối tuần. Báo Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Báo Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày !
Chuyện cuối tuần
"Hậu Wold Cup"
  24/07/2010 05:43:15 AM
Bữa tiệc bóng đá mà cả nhân loại được thưởng thức đầy kịch tính trong mùa Wold Cup năm nay đã kết thúc từ lâu. Người ta cũng quên dần nhà tiên tri Pôn ở công viên hải dương học Sea Life (Đức) với tài tiên đoán chính xác các trận đấu nảy lửa ở vòng bán kết và chung kết và cũng không còn bàn luận sôi nổi về những chiến thắng vang dội của "Chú bò tót" Tây Ban Nha  hay "Cơn lốc màu da cam" Hà Lan nữa... Ấy là quy luật. Nhưng mà mấy hôm nay, dư luận xóm tôi lại xôn xao những tin đồn của "hậu Wold Cup"... Ấy là những trận cá cược ăn thua sau những trận đấu của những tay máu mê cá cược "chuyên nghiệp" hoặc "nghiệp dư" mà hậu quả là những tòa nhà 2 - 3 tầng, những "sổ đỏ" đem đi "cắm" hoặc xe máy đắt tiền phải nằm ở hiệu cầm đồ...

Mới sáng bảnh mắt mà nhà H. trong khu đã có tiếng cãi vã ầm ĩ rồi tiếng đập phá choang choang khiến cả xóm tỉnh giấc. Ông trưởng khu tận tụy được mọi người báo liền đến ngay xem nhà này có vấn đề gì mà làm ầm ĩ lên thế. Một lúc sau, ông đi qua, tôi hỏi:
- Nhà H. có việc gì thế, vợ chồng nó lại choảng nhau à?
- Ừ, thua cá độ mấy chục triệu đồng làm gì mà không choảng nhau. Khổ thế đấy ông ạ.
- Chả chịu làm ăn gì, vợ thì đầu tắt mặt tôi hết gánh gạch thuê và chạy chợ nuôi cả nhà, còn chồng thì suốt ngày lang thang với mấy thằng cờ bạc thì làm sao khá lên được...
- Cũng chưa bằng thằng C. ở khu trên - Một bà hàng xóm nãy giờ đứng nghe chuyện đế vào.
- Thằng C. làm sao, cũng thua cá độ à? - Tôi hỏi.
- Thua đậm lắm. Nghe người ta kháo riêng trận Ác-hen-ti-na gặp Đức cu cậu mất hơn trăm triệu và định gỡ lại ở trận chung kết nhưng lại "đứt" thêm ba trăm triệu nên sau đó phải bán nhà ngay. Đến bây giờ, vợ chồng con cái phải về ở nhờ nhà bố đẻ...
- Bóng đá thì ai chả mê nhưng cứ cái thói máu mê cờ bạc, thì chỉ có ra đê ở. Công an mà bắt được thì còn phải vào tù nữa chứ!
- Chuyện "hậu Wold Cup" ở xóm ta thật là buồn - Ông trưởng khu tư lự...

NGUYỄN VIẾT

Các tin khác

 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư