Thứ tư, 08/02/2012 04:28AM
Từ ngày 08-01-2011, Báo Hải Dương phát hành hằng ngày với các ấn phẩm: Hải Dương hằng ngày và Hải Dương cuối tuần. Báo Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Báo Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày !
Chuyện cuối tuần
Đốt... tiền thật
  21/08/2010 06:24:19 AM
Mới sáng ra, hai bà hàng xóm ở cạnh  nhà tôi đã đấu khẩu:
- Này, tối qua nhà bà cúng gì lắm thế, đốt bao nhiêu là vàng mã, chả ý tứ gì cả, trên sân thượng nhà bà bao nhiêu là tro bụi cứ trút xuống nhà tôi...

- Bà làm gì mà quá đáng thế, còn vài ngày nữa là đến rằm tháng bảy, “Cúng quanh năm không bằng rằm tháng bảy”, nhà tôi làm lễ “Xá tội vong nhân”, cúng ông bà tổ tiên thì phải đốt nhiều vàng mã cho các cụ chứ...

-Tổ tiên phù hộ độ trì... thì chưa biết, nhưng “nhãn tiền” trông thấy là hàng xóm khổ vì tro bụi...

Đem chuyện hai nhà hàng xóm xích mích nhau chỉ vì chuyện đốt vàng mã với các cụ sinh hoạt trong câu lạc bộ người cao tuổi trong khu  thì các cụ bình phẩm khá rôm rả. Một cụ nói:

-Thật là bi hài về chuyện đốt vàng mã ! Này nhé, các ông tính xem có lãng phí không: Ở khu trên có  anh A làm giám đốc công ty TNHH năm nào đến dịp rằm tháng bảy là nhà anh ấy sắm sửa đốt mã ghê lắm, đủ lệ bộ từ quần áo mã trang phục cổ gồm áo tứ thân đến com-lê hiện đại cho các cụ, ngựa giấy, giày dép các loại, mua cả mấy cô ô-sin mã tóc vàng hoe để xuống âm phủ hầu hạ cho các cụ... và không quên đốt thêm mấy nhà lầu bằng giấy... mất đến vài triệu đồng !

- Anh ấy tín như vậy các cụ có phù hộ cho làm ăn phát đạt không?

-Một người hỏi.

- Phù hộ cái gì, nghe nói công ty của anh ấy sắp phá sản rồi, còn thằng con “quý tử” thì bị gãy chân vì tội đua xe bây giờ phải đi bằng nạng...

- Ở gần nhà tôi cũng có chuyện bi hài không kém về tệ đốt vàng mã:
Nhà ông T. vốn thuộc diện hộ nghèo, hai vợ chồng làm nghề tự do cộng thêm 4 đứa con “trứng gà, trứng vịt” thế mà tuần rằm, mồng một nào cũng làm lễ gia tiên đốt cơ man nào vàng mã. Rằm tháng bảy năm ngoái, nhà anh ta đốt mã tốn  đến mấy trăm nghìn đồng. Giá mà để số tiền ấy cho con cái mua sách vở, quần áo... - Một cụ chêm vào.

- Ngành văn hóa đã thống kê, hằng năm cả  nước  đã chi hàng trăm tỷ đồng cho việc đốt mã, thật là một sự lãng phí lớn, giá mà  số tiền ấy dành để xây trường học cho các vùng khó khăn thì lợi  ích biết bao!

- Các ông, các  bà cũng nên vận động gia đình, con cháu không nên quá sùng bái về tục đốt mã, đốt tiền giấy trong dịp ngày rằm, mồng một và rằm tháng bảy, vì vừa tốn tiền lại ô nhiễm môi trường. Đốt tiền giả, đốt mã cũng là đốt tiền thật- Một cụ cao tuổi nói.

 - Đúng đấy - Mọi người đều đồng tình.

NGUYỄN VIẾT HIỆN

Các tin khác

 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư