Vừa đến cơ quan, Thảo đã nháy tôi ra một góc khuất thì thầm:
- Vợ chồng anh Nam chắc lại hục hặc với nhau rồi chị ạ. Em thấy mấy hôm nay anh ấy không về nhà mà ở lại cơ quan.
Quả thật, độ này tôi thấy Nam làm việc một cách lặng lẽ, ít trò chuyện và bông đùa với mọi người, khác hẳn thường ngày. Thoáng chút băn khoăn nhưng chưa kịp lên tiếng thì Thảo đã úp mở:
- Chuyện không nhỏ đâu, mà lại là chuyện tế nhị nữa chị ạ. Chung quy cũng tại anh Nam cả…
Tôi sốt ruột hỏi Thảo:
- Thảo nói ngay đi. Gia đình anh Nam có chuyện gì nghiêm trọng mà đến nỗi vợ chồng anh ấy không muốn nhìn mặt nhau thế?Thảo chép miệng:
- Lại chuyện ngoại tình ấy mà. Sao bây giờ em thấy chuyện ấy cứ nhan nhản như chuyện thường ngày ở phố huyện nhưng với ai chứ với anh Nam thì thật khó tin phải không chị?
Vốn là cô em họ của Nam nên Thảo biết rõ ngọn ngành câu chuyện. Nam quen Tuyết tình cờ trong một lần cơ quan tôi và cơ quan Tuyết tổ chức giao lưu văn nghệ. Thực tình Tuyết chẳng có gì nổi bật để đem ra so sánh với Miên, vợ Nam. Miên là người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng lại cư xử khéo léo. Tuyết chỉ là một cô gái bình thường và nói năng có phần bạo dạn. Có lẽ vì thế mà Tuyết gây được sự chú ý của Nam. Tâm hồn anh như bị xao động trước sự vui nhộn, trẻ trung của cô gái.
Tuy Nam chưa bao giờ có ý định từ bỏ mái ấm gia đình để gắn bó với Tuyết nhưng anh từng coi mối quan hệ với Tuyết như một thứ gia vị của cuộc sống. Bởi nhiều khi anh cảm thấy cuộc sống gia đình chẳng khác nào như một chương trình đã được định sẵn, ngày nào cũng giống ngày nào. Đôi lúc Nam cũng tự nhủ nếu chẳng may Miên biết chuyện, hạnh phúc gia đình sẽ bị đe dọa, người thân sẽ chê cười song nghe đây đó chuyện ông A, bà B “cặp bồ”, anh lại tự trấn an mình rằng chuyện tình cảm của anh với Tuyết cũng chẳng phải là chuyện gì xấu xa lắm. Cho đến một ngày “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”…
- Ở vào địa vị Miên, chị có tha thứ cho Nam không nếu như anh ấy đã hối hận và hứa sửa chữa lỗi lầm, quay về với vợ con?- Đột nhiên Thảo quay sang hỏi tôi.
Từng công tác với Nam đã nhiều năm, thấy anh từ trước tới nay là người sống có trách nhiệm với gia đình và vẫn rất chu đáo với vợ con, tôi đưa ra nhận định của mình mà không chút đắn đo:
- Đối với nhiều người đàn ông chuyện trăng hoa chỉ là một chút thoáng qua, xem như là để "thay đổi không khí". Bản tính của họ vốn thích khám phá “sự mới lạ” nên nếu cô gái kia cũng có tình cảm với anh ta và cho anh ta cơ hội thì anh ta rất dễ bị ngã lòng. Vì thế để giữ hạnh phúc gia đình, người vợ cần phải có lòng vị tha nhưng mặt khác cũng phải cứng rắn để anh ta hiểu không thể có chuyện tái phạm lần sau.
Tôi vừa dứt lời Thảo đã tỏ vẻ bất bình:
- Chị nói cũng phải nhưng kể ra thật vô lý khi đàn ông ngoại tình có thể chấp nhận được còn nếu là phụ nữ thì chuyện đó sẽ rất khó lòng được tha thứ...
Đúng như Thảo nói. Thực tế Hà, bạn học cùng cấp III với tôi đã rơi vào cảnh ngộ như vậy. Chồng công tác xa nhà. Có cửa hàng kinh doanh ở ngay thị trấn, kinh tế khá giả nhưng trong lòng Hà luôn có một khoảng trống bởi gia đình thiếu vắng bàn tay của người đàn ông. Khoảng trống được khỏa lấp khi Hà gặp Trung, người khách quen của cửa hàng, chủ xưởng mộc ở ngay cạnh nhà. Phụ nữ dễ yếu lòng, luôn mong được có ai đó yêu thương, quan tâm, che chở mà chồng Hà thì vắng nhà thường xuyên, có khi một năm chỉ về thăm nhà được vài ba lần.
Chính vì thế Hà đã xao lòng bởi sự ga lăng, vẻ lịch thiệp của Trung, nhất là anh ta luôn nhiệt tình giúp đỡ, chia sẻ, động viên những khi Hà gặp khó khăn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, họ đã lén lút qua lại với nhau và chỉ đến khi hàng xóm dị nghị thì chuyện mới đến tai chồng Hà. Sa chân vào cuộc tình vụng trộm, đến lúc này Hà mới nhận ra không có gì đáng quý bằng tổ ấm gia đình thì cũng đã muộn. Cảm thấy nhục nhã vì bị vợ phản bội lại luôn bị hành hạ trước những điều tiếng, sự dèm pha của họ hàng, người thân, không thể chấp nhận sự cầu xin tha thứ của vợ, chồng Hà nhất quyết đòi ly dị.
Thực tế trong cuộc sống nhiều người khó tránh khỏi có những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ. Những rung động thoáng qua, chút xao xuyến trước một cử chỉ nghĩa hiệp, một ánh mắt nồng nàn của một hình bóng nào đó…Tuy nhiên, nếu như người trong cuộc không làm chủ được bản thân để vượt lên cảm xúc, vượt qua những phút giây yếu lòng sẽ rất dễ phạm phải những sai lầm đáng tiếc. Cái giá phải trả cho hành vi xốc nổi, mạo hiểm ấy chính là hạnh phúc của gia đình họ. Chuyện ngoại tình trong hai câu chuyện kể trên là bài học buồn cho những ai không biết trân trọng giá trị của tình nghĩa vợ chồng và lòng thủy chung với nếp nhà.
VŨ THỊ THANH HÒA