Thứ tư, 08/02/2012 17:27PM
Từ ngày 08-01-2011, Báo Hải Dương phát hành hằng ngày với các ấn phẩm: Hải Dương hằng ngày và Hải Dương cuối tuần. Báo Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Báo Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày !
Đời sống
Ông bà thông gia
  14/08/2010 07:23:58 AM
Vợ chồng tôi vừa có "tua" du lịch Bái Đính cùng vợ chồng ông bà thông gia, mà người đề xướng, chủ chi là các con dâu, rể của chúng tôi. Tôi hào hứng kể lại chuyến đi với ông bạn hàng xóm, thì với vẻ mặt buồn rầu, ông bảo: "Dào ôi, mấy ai có được mối thông gia hữu hảo như ông bà. Như tôi đây, kể chuyện thông "ra" thông vào, chỉ tổ vạch áo cho người xem lưng". Rồi ông kể câu chuyện thông gia của gia đình mình. Chuyện là thế này:

Chiều hôm ấy, anh chồng làm xe ôm đưa vợ, bế đứa con ẵm ngửa đi khám bệnh vì nó đang sốt rất cao. Sau khi đưa vợ con vào phòng khám, anh chồng bảo vợ: "Em cứ cho con khám rồi mua thuốc. Độ ba mươi phút nữa anh quay lại đón". Nhưng giờ của anh chồng là giờ cao su. Nửa tiếng, một tiếng... rồi đến lúc phố xá đã lên đèn, anh chồng vẫn bặt tăm. Vừa tủi vừa cực, chị vợ đành gọi xe ôm về. Về nhà, con đói khóc, mẹ chưa tắm táp được để cho con bú, bếp nước thì nguội tanh, chị vợ càng nghĩ càng giận chồng.
Cuối cùng thì anh chồng cũng về, cái xe vào giữa sân còn nổ máy phành phạch. Đứa con đang nằm giật mình khóc thét. Mặt đỏ phừng phừng hơi men, anh chồng nằm vật ra giường, coi như không có gì xảy ra.
- Anh đi đâu mà bây giờ mới về, lại còn nằm ườn ra đấy? Không cơm nước gì à? - Chị vợ không thể im lặng chịu đựng được nữa, nói trong giọng tức tưởi.
- Cô kiểm soát giờ giấc của tôi đấy hả? Việc nấu cơm là của cô. Mà đây cũng no rồi. - Anh chồng vùng dậy, hùng hổ, tiện chân đạp đổ cái ghế, làm vỡ choang cái phích nước.

Đúng là anh chồng đã no say. Bởi trước đó, sau khi thả vợ con xuống phòng khám anh đi đá bóng với tốp thanh niên đường phố và sau trận đấu bất phân thắng bại, lại cùng họ kéo vào quán bia. Những vại bia hơi đã cơn khát chiều hè làm anh quên khuấy cái việc đón vợ con. Và không kìm được bình tĩnh trước sự ca cẩm của vợ, anh ta nhào tới, tặng vợ một vết bàn tay trên má. Chị vợ liền bế đứa con chạy vào buồng, đóng trái cửa lại. Anh chồng đập cửa "Có mở ra không?". Thuận chân sút bóng anh ta đạp cửa, làm cánh cửa buồng tung ra đổ sập xuống, chỉ một chút nữa đè vào hai mẹ con. Thấy có xô xát, ông bố chồng từ trên gác chạy xuống. Chỉ mới nghe con trai nói lại, ông đã phụ họa: "Phải dạy cho nó biết. Vợ gì có thứ đóng cửa buồng không cho chồng vào!". May mà trong lúc anh chồng chưa phá cửa buồng, chị vợ đã kịp gọi điện cho bố đẻ nhà gần đó. Vì thế, ông bố vợ (tức ông bạn hàng xóm tôi đây) đến đã kịp ngăn lại hành vi bạo hành của anh con rể. Với sự ôn tồn bình tĩnh, ông nói với ông thông gia của mình:
- Ông phải can ngăn chúng trước đã. Rồi phải hỏi cặn kẽ sự thể đúng, sai thế nào từ cả hai vợ chồng nó, chứ đừng đổ thêm dầu vào lửa. Có gì không nên không phải, chúng mình phải phân tích cho các con. Nếu chỉ như ông chiều con trai, tôi xót con gái mà bỏ qua cái lẽ phải, trái thì không giải quyết được gì cả. Đấy là chưa nói tới hậu quả sẽ như thế nào. Lúc đó, trách nhiệm một phần cũng ở chúng ta.

Bẵng đi một thời gian, cuộc xô xát lắng dịu. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai gia đình thông gia có nhiều xa cách. Họ không đồng nhất được về quan điểm dạy con, hay còn vì lý do sĩ diện nào đó? Ông bạn hàng xóm tôi nói, nhiều lúc rất buồn phiền về việc này, nhất là khi đối mặt với con cháu. Không ngờ thông gia mà chẳng thông... tình gì cả.

Cho đến một hôm, nhân có sự cố cơn bão sắp đổ bộ vào. Ông bạn hàng xóm của tôi nghĩ tới ngôi nhà của ông bà thông gia với mình có cây xà cừ trước sân, cành cây quét  cả vào cửa sổ, rất không an toàn khi có gió giật. Mà nhà ông bà ấy cũng neo đơn, các con đi làm suốt ngày, ông ấy thì yếu rệt, làm sao mà chằng chống được. Thôi thì việc hãy gác lại, cái sự trước mắt mới là cần thiết. Ông đạp xe lên nhà thông gia, đưa ra đề xuất phạt bớt mấy cành xà cừ có cơ gãy đổ vào nhà. Ông thông gia nghe xong rất cảm động. Và thế là hai ông thông gia hì hục leo trèo chặt cây, chằng chống dây thép nhà cửa. Ông bố chồng còn đưa ra ý kiến chuyển căn phòng của cô con dâu xuống tầng dưới cho mẹ con nó an toàn, ông sẽ dọn lên ở gác trên.

Không ngờ từ sự việc chặt cây chống bão đã tác động tới tâm tư, tình cảm của ông thông gia. Một hôm, ông đạp xe lên thăm nhà ông bạn tôi, xin lỗi về việc thằng con công tử của ông đã trót tát vợ hôm ấy. Rằng, quả là hôm ấy ông chỉ vội nghe một tai phía con trai mà không hỏi cả con dâu xem sự thể thế nào... Từ đấy, tình cảm thông gia giữa hai gia đình lại vãn hồi hòa khí và các con dâu, rể cũng thay đổi nếp nghĩ, cách sống để ngày càng thương yêu, giúp đỡ nhau hơn.

NGUYỄN SIÊU VIỆT
 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư