Thứ năm, 09/02/2012 08:06AM
Từ ngày 08-01-2011, Báo Hải Dương phát hành hằng ngày với các ấn phẩm: Hải Dương hằng ngày và Hải Dương cuối tuần. Báo Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Báo Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày !
Thư giãn
Thư giãn cùng Hải Dương cuối tuần
  28/08/2010 07:14:12 AM

Đơn giản


- Thưa quý bà đáng mến! - Người đàn ông ngồi cùng bàn tiệc thủ thỉ vào tai một phụ nữ - Mỗi khi bà cười, tôi không thể không nói với bà rằng: Ước gì bà quá bộ đến làm khách của tôi.
- Ông đúng là một người thật ga-lăng, một người đàn ông lịch lãm thời hiện đại.
- Xin bà chớ khen quá lời, tôi chỉ là một nha sĩ mới mở phòng khám nhỏ...

Lý do

Bác sĩ hỏi thăm bệnh nhân:
- Loại thuốc mà tôi kê cho anh công hiệu chứ?
- Ồ, vâng! Cảm ơn bác sĩ đã chạy chữa.
- Thực sự công hiệu phải không?
- Vâng, thuốc rất tốt, tôi khỏe lên rõ rệt! Thế có gì không ổn ạ?
- Không có gì, tôi hỏi vậy để uống thử, vì tôi cũng bị đau y như anh.

Hậu quả

Hai anh chàng nói chuyện với nhau:
- Cậu biết không, tớ từng nhận được những bức thư tình bằng 5 thứ tiếng trên thế giới.
- Tớ cũng vậy, nên bây giờ tớ phải trả tiền nuôi con bằng 5 loại tiền khác nhau.

Thoải mái

Một thanh niên tâm sự với bạn:
- Làm người độc thân chẳng dễ chút nào. Ở nhà chẳng ai ưa mình, còn trong quán cà phê mình cũng không thấy thoải mái.
- Vậy cậu hãy lấy vợ đi. Ít ra thì lúc đó cậu cũng thấy thoải mái trong quán cà phê.

Vào bếp

Chàng trai hỏi người yêu:
- Em có rành chuyện bếp núc không?
- Có chứ, những lúc không có mẹ ở nhà em vẫn tự mình vào bếp đấy chứ.
- Thế em hay nấu những món gì?
- À, em hâm nóng lại những thứ mẹ đã nấu sẵn.

Xóa nghèo nhanh

Cán bộ A nói với cán bộ B:
- Nghe nói xã cậu đã gần xóa hết hộ nghèo, làm thế nào mà nhanh vậy?
- Thì khuyến khích, tạo điều kiện cho họ chứ sao!
- Cho vay vốn sản xuất à?
- Không, giúp họ mọi thủ tục nhanh chóng đi nơi khác làm ăn sinh sống.

VQ (st)

Tại sao con khóc

Thấy con đi học về thút thít khóc, bà mẹ hỏi:
- Sao con khóc?
- Vì con không làm được bài, phải nộp giấy trắng.
- Thế các bạn khác có làm được không?
- Dạ có, bạn Tèo và bạn Tí ngồi bên cạnh con đều nộp giấy trắng, con sợ cô giáo bảo con chép bài của hai bạn đó. Chép của một bạn đã bị phạt nặng, chép của cả hai thì bị đuổi học mất! Hu! Hu! Hu.

Khác nhau


Bà vợ nhìn thấy một cặp vợ chồng ngồi trong phòng chờ ở sân bay đang cười hớn hở. Bà ta liếc sang phía chồng chì chiết:
- Trông vợ chồng người ta vui vẻ, hạnh phúc thế. Còn anh mặt cứ như đâm lê.
- Anh và anh ta khác nhau!
- Khác nhau thế nào?
- Vì anh ta tiễn vợ đi xa. Còn anh đi đón vợ về nhà.

Cứ tưởng


Nhìn đồng hồ đã 8 giờ sáng. Thấy chồng vẫn ngồi nhâm nhi cà phê và đọc báo, bà vợ giục:
- Anh chưa đi làm à?
- Ôi chết, em không nhắc từ nãy giờ anh cứ tưởng mình đang ở cơ quan.

LÊ HỒNG BẢO ANH (st)

Các tin khác

 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư