Thứ năm, 24/05/2012 20:04PM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Chính trị
Bác với ngôi nhà 67
  20/11/2010 05:21:55 AM
Một trong những di tích quý báu trong Khu di tích Phủ Chủ tịch, là ngôi nhà 67- nơi Người dưỡng bệnh và qua đời.

Từ tháng 8-1964, Mỹ mở rộng chiến tranh bắn phá miền Bắc. Năm 1966, máy bay Mỹ thay đổi cách đánh, từ xa bắn rốc két vào thành phố và thả bom bi. Nhiều lần các đồng chí trong Bộ Chính trị xin phép Bác, cho làm một ngôi nhà khác để bảo vệ an toàn cho Người. Nhưng Bác không đồng ý. Người nói: Trong khi nhân dân chưa có đủ nhà ở, Bác đã có nhà sàn và hầm rồi, thì thôi. Sau đó một thời gian ngắn, có một quả đạn tên lửa bắn sạt một ngôi nhà ở phố Hoàng Diệu, cách Phủ Chủ tịch không xa. Trước tình hình nguy hiểm như vậy, nhân một lần Bác đi công tác ở nước ngoài, Bộ Chính trị đã quyết định xây căn nhà này để Bác ở và làm việc.

Khi Bác đi công tác ở Trung Quốc về, thấy xuất hiện một ngôi nhà mới, Người hỏi các đồng chí Bộ Chính trị:

- Đây là sáng kiến của chú nào thế?Đồng chí Phạm Hùng báo cáo Bác:

- Thưa Bác, tập thể Bộ Chính trị đã quyết định làm ngôi nhà này để bảo vệ an toàn cho lãnh tụ của Đảng và nhân dân.

Các đồng chí trong Bộ Chính trị nghĩ là nếu nói đến Đảng và  nhân dân thì Bác sẽ đồng ý. Không ngờ, Bác nói: Nếu Bộ Chính trị làm để Bộ Chính trị họp chứ Bác cũng không ở. Vì vậy, từ mùa hè năm 1967, hằng tuần Bộ Chính trị đều đến họp tại đây. Chính tại căn phòng này, Người đã chủ trì nhiều cuộc họp Bộ Chính trị quan trọng quyết định đến vận mệnh của đất nước.

Về sau, máy bay Mỹ liên tục bắn phá Hà Nội, vừa dứt còi báo yên xong lại có còi báo động ngay. Để bảo vệ sức khỏe cho Bác (vì thời gian này Người tuổi cao, sức yếu, nếu để Bác lên xuống nhiều lần ở cầu thang nhà sàn sẽ không có lợi). Do vậy, các đồng chí phục vụ đã có sáng kiến là kê một chiếc giường một ở bên cạnh bàn họp Bộ Chính trị để Bác nghỉ. Hôm nào, họp Bộ Chính trị thì chắn phòng họp với phòng ngủ của Bác bằng chiếc ri đô màu xanh, ngăn cách thành hai phòng cách biệt.

Đến ngày 25-8-1969, nhà 67 đã trở thành nơi cấp cứu, chữa bệnh cho Người. Ở vị trí chiếc giường gỗ thay bằng chiếc giường bệnh màu trắng, phía trên đầu giường có thể nâng cao. Bộ bàn ghế họp Bộ Chính trị được dọn đi. Thay vào đó là dụng cụ y tế: bình ô-xy, máy điện tim, tủ thuốc để chạy chữa cho Bác. Trong những ngày này, Đảng và Nhà nước ta coi việc chữa cho Người khỏi bệnh là một nhiệm vụ trọng đại và khẩn cấp.

Ngày 30-8-1969, Người nói nhỏ với Thủ tướng Phạm Văn Đồng: Năm nay tuy là năm lẻ nhưng các chú phải tổ chức lễ quốc khánh ở ngoài Ba Đình để Bác gặp đồng bào mươi phút. Người còn dặn: Các chú phải bắn pháo hoa mừng chiến thắng để động viên tinh thần chiến đấu của nhân dân.

Rất tiếc là ý định của Bác gặp đồng bào trước lúc đi xa đã không thực hiện được. Bởi vì chính trên chiếc giường bệnh này, ngày 2-9-1969, 8h15, Bác lại bị một cơn đau tim rất nặng. Lúc đó, tất cả các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta tập trung trước nhà 67, cùng Hội đồng Giáo sư, bác sĩ Việt-Trung tìm mọi cách thay đổi thuốc để cứu chữa Bác. Đúng 9h47 ngày 2-9-1969 (ngày mà 24 năm trước, Người đã đọc Bản tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa), Người đã ra đi.

(Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Oanh, Khu di tích Phủ Chủ tịch)

 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư