Mấy năm gần đây trên các trang báo điện tử xuất hiện một thành ngữ “Ông chém gió”. Tra từ điển của cụ Nguyễn Lân không hề có, Từ điển Tiếng Việt lại càng không. Thế mà người ta cứ gán cho ông này, ông nọ là “Ông chém gió”. Mày mò mãi trên mạng, tôi cũng tìm được trong từ điển tiếng "lóng" của dân cư mạng định nghĩa “Ông chém gió” là: Chém gió ra đời cách đây khoảng dăm năm. Chém gió có 2 nghĩa: Một là bốc phét; hai là hay nói quá, nói bốc đồng, hay vung tay trước cử tọa. Những người này hay có tính khoe khoang, nâng tầm quan trọng của vấn đề mình thuyết trình để nâng mình lên ...
Một hôm trong lúc giải lao giữa giờ, ngồi nhâm nhi chén trà cho đỡ căng thẳng, anh bạn cùng phòng kể: Hôm nọ đi công tác xuống cơ sở dự hội nghị tổng kết của một đoàn thể, chờ đầy đủ các đại biểu mãi 9 giờ sáng mới khai mạc được, thành thử thời gian hội nghị chẳng được mấy. Khúc dạo đầu muôn thuở là đọc báo cáo tổng kết và xin ý kiến đại biểu... Chỉ có vài ý kiến phát biểu gọi là nhưng khổ nhất là phần kết luận hội nghị. Chủ tọa “chém gió” quá lâu, quá dai. Phần đánh giá kết quả phong trào hoặc rút ra những kinh nghiệm, giải pháp thì ít mà nói lạc chủ đề thì nhiều. Không khí hội nghị nhàm chán, người nghe thì ngủ gật hoặc đọc báo rồi nhắn tin, gọi điện thoại... Người nói thì cứ vung tay chém gió.
- Đó là tình trạng chung của các hội nghị hiện nay, một anh ngồi cạnh chêm vào. Rồi anh kể: Tôi đã từng đi dự rất nhiều hội nghị như sơ kết 6 tháng đầu năm, tổng kết cả năm của ngành hoặc cơ sở rồi các hội nghị tập huấn chuyên đề, hội thảo... nhưng hầu hết các hội nghị chỉ thành công ở mặt... đọc báo cáo. Ít có tranh luận, đưa ra các giải pháp, biện pháp hữu hiệu để thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch... Đến phần phát biểu của hội nghị thì cứ như là bố trí sẵn, chủ tọa hội nghị, hội thảo đều mời một số đại biểu có tài "chém gió" để "câu" cho hết giờ... Hội họp thành ra rất lãng phí thời gian.- Vậy thì “Ông chém gió” là tiếng "lóng" của dân cư mạng để ám chỉ những ông bà cán bộ mắc bệnh quan liêu, thích oai, thích thể hiện cái tôi của mình và làm mất thì giờ của người khác, đúng không?
- Chứ còn gì nữa, chả nhẽ người ta lại gán cho những “thảo dân” à? - Mọi người đồng tình.
NGUYỄN VIẾT HIỆN