Cờ bạc là bác thằng bần!
- Chú nhắc lại câu ấy của các cụ ngày xưa là rất đúng, nhưng ngày nay không chỉ có "bần" đâu...
- Vậy còn gì nữa kia bác?
- Ngày xưa nhiều người sạt nghiệp vì cờ bạc, nợ nần, nhưng lại không có cách hành xử như bây giờ.
- Nhưng ngày xưa cách thức đánh bạc quanh đi quẩn lại cũng tổ tôm, xóc đĩa, đỏ đen...
- Còn bây giờ thì phong phú, tinh vi hơn nhiều và người chơi cờ bạc cũng đông hơn.
- Bác thấy ở những đâu?
- Chú không để ý thôi, chứ thiếu gì chỗ: hè phố, trên tàu xe, trong chợ, quán bia, trước màn ti-vi xem bóng đá, nơi bán vé số... khối chỗ trở thành "chiếu bạc".
- Tưởng gì, những nơi ấy thì em cũng biết rồi. Bóng đá thì là "cá độ", xổ số thì có "số đề"...
- Đấy là những trò cờ bạc trông thấy, còn chơi trên mạng, điện thoại thì mới tinh vi kia.
- Còn hệ lụy và cách hành xử khi thua bạc?
- Cũng "quyết liệt" lắm! Kẻ thắng thì thuê "đầu gấu" đi đòi...
- Người thua thì vay mượn, lừa đảo, thế chấp tài sản, trộm cướp... lấy tiền trả chứ gì?
- Đúng một phần. Không ít dân cờ bạc đã "ra đê" hoặc "bán sới" đi nơi khác sinh sống.
- Còn những người trụ lại thành phố?
- Ở thuê, mất việc, vợ chồng lục đục, thậm chí là nguyên nhân dẫn đến những cái chết tang thương!
- Chuyện đó có thật. Nhưng chả lẽ cứ để tệ nạn này tồn tại mãi à, bác?
- Cũng chống phá thường xuyên đấy chứ! Nhưng rõ ràng cũng cần phải "quyết liệt" hơn, họa may mới hạn chế được?!
THẾ NGUYỄN