Thứ năm, 24/05/2012 21:30PM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Đời sống
Cái giá của sự buông thả
  27/11/2010 07:22:54 AM

Đắn đo mãi Giang mới dám mở cổng vào nhà. Cô quỳ dưới chân bà Nghĩa, xin bố mẹ chồng tha thứ cho lầm lỗi của mình. Đáp lại lời Giang là cái nhìn sắc lạnh của bà Nghĩa, rồi bà dắt tay đuổi Giang ra khỏi cổng.

Về làm dâu nhà Bà Nghĩa được hơn một năm thì Quân, chồng Giang đi lao động bên Hàn Quốc. Trước lúc chia tay, Giang động viên chồng: “Sang bên đó anh tu chí làm ăn, hết thời hạn lao động về nước mình cùng nhau vun đắp tổ ấm”. Giang cũng hạnh phúc vì ở nhà có con nhỏ làm vui, bố mẹ chồng lại tâm lý sẽ phần nào vơi đi nỗi nhớ chồng. Thời gian đầu Giang nhớ chồng lắm, nhiều đêm cô ôm con khóc thầm, nhưng rồi lại tự nhủ mình và gạt nước mắt. Khi con được gần một tuổi Giang xin bố mẹ cho đi học nghề cắt tóc, gội đầu, chờ chồng về sẽ mở tiệm. Nhìn các con tu chí làm ăn, lại có cháu nội cho bà bồng bế, bà Nghĩa mừng lắm. Cuộc sống tưởng cứ thế mỉm cười trôi đi, nhưng chẳng được bao lâu bà nghe người ta đồn thổi chuyện chẳng hay về Giang. Người ta bảo con dâu bà đang cặp bồ với người đàn ông khác. Tin ấy như sét đánh bên tai bà Nghĩa. Thảo nào gần đây nó chểnh mảng với con, ăn mặc thì diêm dúa, lại thường xuyên về muộn. Đặc biệt cứ cơm tối xong là nó về phòng riêng khóa trái cửa lại rồi thì thầm nói cười trên điện thoại. Nếu tin đồn kia là thật thì bà phải làm cho ra nhẽ rồi tống khứ nó đi, nhà bà bao đời được tiếng là gia phong, nền nếp, không thể chấp nhận một đứa con dâu lẳng lơ như vậy. Nhưng nghĩ đến con trai và thằng cháu nội, ruột bà cứ rối như tơ vò. Đuổi con dâu thì cháu bà sẽ ra sao? Con trai ở xa có hiểu cơ sự hay lại bảo bố mẹ không ưa rồi kiếm chuyện?...

Suy đi, tính lại cuối cùng bà tìm cách khuyên con dâu điều hay lẽ thiệt, răn đe chuyện để phải tai tiếng. Đáp lại thiện ý của mẹ chồng, Giang cãi bay cãi biến, cho bà là nhiều chuyện, ngăn cản việc học nghề của cô và thách thức mẹ chồng phải bắt được quả tang. Bà Nghĩa ức đến tận cổ nhưng cũng đành chịu, vì thực tế bà cũng mới chỉ nghe thiên hạ nói thế. Rồi bà nhờ đứa cháu ruột ngầm theo dõi hộ.

Về phía Giang, cuộc tình vụng trộm như có ma lực khiến cô lao vào như con thiêu thân, bỏ quên cả lời thị phi và một gia đình đang hạnh phúc. Việc đi học lâu nay chỉ là cái cớ để Giang có thời gian vui thú bên người tình. Những lúc ấy Giang đâu nghĩ đến danh dự của gia đình và trách nhiệm của người mẹ, người con và người vợ. Rồi “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, bà Nghĩa đã vạch trần chuyện trăng hoa của con dâu bằng những bức ảnh khiến Giang không thể chỗi cãi.

Nhưng như chuẩn bị từ trước, Giang chìa sẵn cái đơn ly hôn có chữ ký của cô cho mẹ chồng và thẳng thắn thỏa thuận: “Con sẽ đi bước nữa, nếu bố mẹ nuôi cháu thì đưa con 300 triệu, bằng không con bế nó đi cùng”. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng và trơ trẽn của con dâu, bà Nghĩa không kìm nổi bức xúc mà xả vào mặt Giang những lời khó nghe nhất. Lẽ đương nhiên bà chẳng thể giao cháu đích tôn cho kẻ bạc tình, bạc nghĩa. Giang bước ra khỏi nhà chồng từ đó và hôm nay, khi đã bị người tình lừa hết tiền rồi bỏ đi thì cô mới nhận ra lỗi lầm, nhưng tất cả đã quá muộn...

VĂN HÀ
 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư