Thứ năm, 24/05/2012 22:45PM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Tản mạn
Vang mãi lời ca cách mạng
  14/08/2010 07:26:16 AM
Chạm tới Tháng Tám lịch sử, trái tim mỗi người dân Việt Nam lại vang lên âm hưởng của những bài ca cách mạng. Ngày ấy, tháng 8-1945, vừa thoát khỏi sự kìm nén của gông xiềng, cả dân tộc đã cất cao tiếng hát... L.A.Pát-ti, người Mỹ, đã chứng kiến sự kiện đó: "Quần chúng hát vang và trong mấy phút liền, hô vang: Độc lập! Độc lập!" (Trích trong cuốn Tại sao Việt Nam?). Còn chính người Pháp, nhà sử học Phi-líp Đờ-vi-lét thì ghi nhận: "Đường phố rợp cờ đỏ, truyền đơn, biểu ngữ, vang vang tiếng loa phóng thanh. Từng đoàn, từng đoàn người dân lũ lượt trên đường phố hò reo vui sướng" (Trích trong cuốn Lịch sử Việt Nam 1940-1952). Thật hoàn toàn đúng khi người ta nói: Cách mạng là ngày hội của quần chúng...

Ở Hải Dương chúng ta, mùa thu cách mạng cũng in đậm trong trang vàng lịch sử. Từ 13 đến 15-8-1945, Tỉnh ủy lâm thời họp ở Đông Thôn (Thanh Miện) bàn chủ yếu công tác xây dựng Đảng và chuẩn bị đón thời cơ giành chính quyền. Hai giờ chiều ngày 17-8-1945, trong lúc đoàn diễu hành của tổ chức thanh niên Phan Anh vừa đi đến cửa dinh tổng đốc (phố Quang Trung, TP Hải Dương) thì bất chợt có một phát súng nổ, cả đoàn chững lại. Một cán bộ Việt Minh hạ lá cờ quẻ ly vứt xuống đất, giương cao lá cở đỏ sao vàng! Tiếng hô như xé toang lồng ngực: "Ủng hộ Việt Minh!", "Việt Minh muôn năm!". Sáng 18-8-1945, chính quyền cách mạng được thành lập. Quần chúng cách mạng hò reo vang trời. Cổng chào, khẩu hiệu, biểu ngữ căng khắp nơi. Sau những bản tin dồn dập phát trên loa là tiếng hát lại vang vang khắp đường phố…

65 năm qua, lịch sử đã chứng minh lời tuyên bố hùng hồn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập". Việt Nam đã trở thành một biểu tượng về hòa bình, hữu nghị và hội nhập quốc tế, được bạn bè năm châu bốn biển ngợi ca và kính phục.

Với Hải Dương chúng ta, thật tự hào là một quê hương đã góp lời ca cách mạng, thể hiện quyết tâm đi theo Đảng từ rất sớm. Đó là vào những năm 30 thế kỷ trước, những người cách mạng, các chiến sĩ cộng sản trong cả nước đã từng ca vang bài Hồng quân ca của nhạc sĩ  - liệt sĩ Đinh Nhu (quê ở phường Bình Hàn, TP Hải Dương): "Cùng nhau đi Hồng binh/ Đồng tâm ta cùng tiến/ Đừng cho quân thù thoát/Ta quyết chí hy sinh/ Nào anh em nghèo đâu/ Liều thân cho đời sống/ Mong thế giới đại đồng/ Tiến lên Quân Hồng!".

Cho đến hôm nay và mãi mãi sau này, chúng ta vẫn luôn cất cao tiếng hát cách mạng, "đồng tâm ta cùng tiến", thực hiện bằng được lý tưởng độc lập, tự do, hạnh phúc mà Đảng và Bác Hồ đã chỉ ra.

NGUYỄN KHÁNH HÀ
 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư