Thứ sáu, 25/05/2012 00:18AM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Gia đình & Xã hội
Cái giá của hạnh phúc gia đình
  18/09/2010 06:42:48 AM

Chồng tôi là người ăn nói có duyên, lại vừa đẹp mã nên có những phụ nữ sẵn sàng “xin chết” dẫu rằng họ biết anh đã có vợ, con.

Chính vì cái vẻ bề ngoài của anh mà tôi phải một thời khổ sở điêu đứng. Bạn bè nói với tôi về mối quan hệ của anh với một người phụ nữ khác. Nhưng tôi không tin, hay nói đúng hơn là tôi không muốn tin. Nhưng rồi một hôm tôi bắt được quả tang anh đã phản bội tôi, lúc đó tôi đau khổ đến tột cùng, tôi cảm thấy trời đất như đang sụp đổ dưới chân mình. Nếu không vì các con thì tôi đã làm cho anh một trận ra bã, rồi sau đó muốn ra sao thì ra. Có nhiều tối, tôi chờ anh mãi đến tận khuya, nỗi nghi ngờ, tức giận cứ giằng xé tôi, hàng trăm câu hỏi được tôi chuẩn bị sẵn cứ lởn vởn trong đầu. Trong khi cơn nóng giận của tôi đang hừng hực như ngọn lửa thì anh đẩy cửa bước vào. Không kiềm chế nổi mình. Tôi tung hê tất cả, la lối, gào thét, đay nghiến, xỉ vả anh một cách thậm tệ. Tôi không để cho anh nói và thanh minh một lời nào. Tôi gào lên: “Tôi căm ghét anh, anh cút đi, đi ra khỏi ngôi nhà này!”. Anh không có phản ứng gì chỉ biết ngồi im, thấy vậy tôi lại càng làm tới, biết không thể nói lại được tôi anh vội lấy xe đi. Anh ở lại cơ quan suốt hai tuần liền. Giận anh nhưng tôi không thể cầm lòng nổi khi các con luôn miệng nhắc đến ba. Những lúc tĩnh trí tôi thấy mình đối xử với anh như vậy là quá đáng, tôi tự trách mình: Tại sao không để cho anh thanh minh, tại sao tôi không cho anh có cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình và tôi thấy mình thật quá quắt. Tình cờ một hôm tôi gặp người phụ nữ mà theo cách nghĩ của tôi là “tình địch”, nhìn kỹ thì người phụ nữ đó chẳng có gì hơn tôi kể cả về nhan sắc và tuổi tác, nếu có hơn là lời nói của cô ta dịu dàng, cách ăn mặc cũng hợp thời trang hơn tôi. Tôi nghĩ có lẽ đó là bí quyết để người phụ nữ chinh phục cánh đàn ông chăng? Từ đó tôi nhận ra rằng tôi là người có lỗi. Bởi từ ngày có con tới nay trong cuộc sống vợ chồng tôi chưa bao giờ nhẹ nhàng với anh được một câu, lúc nào mặt mày cũng cau có, quát tháo, chê trách anh thế này thế nọ, lại còn so sánh anh với chồng mấy đứa bạn, thậm chí tôi nói anh là "người đàn ông vô tích sự” nhưng chưa bao giờ anh tỏ thái độ phản ứng. Giờ đối mặt với thực tế ngoài xã hội tôi mới thấm thía một điều rằng: Tình yêu trong hôn nhân cũng giống như tình yêu lúc mới ban đầu nó cũng được chăm chút, chiều chuộng, ân cần, nhân ái có như vậy mới giữ được người bạn đời mình luôn luôn bên cạnh. Chính từ những ý thức đó tôi bắt đầu chú tâm săn sóc tới anh nhiều hơn, nói năng cũng dịu dàng, tế nhị hơn, nhất là những khi anh đi làm về mệt. Ngược lại tôi càng chăm chú đến bản thân mình, biết ăn mặc đúng kiểu, đúng mốt, biết  tạo nên sự hấp dẫn của người phụ nữ. Tôi nghe câu nói của ai đó: “Không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp mình mà thôi”, vậy cho nên tôi càng quan tâm về hình thức bên ngoài, lẫn cả nội tâm.

Bây giờ anh quan tâm đến tôi hơn, anh coi gia đình là tổ ấm thực sự, các con tôi cũng thừa hưởng được sự hạnh phúc từ ba mẹ. Giờ đây tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng vậy mà suýt tôi đã để nó tuột khỏi tầm tay mình...

HOÀNG BÍCH HÀ

 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư