Thứ sáu, 25/05/2012 00:23AM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Gia đình & Xã hội
Còn đâu tình nghĩa
  13/11/2010 05:44:07 AM

Mấy hôm nay người dân trong làng xôn xao chuyện bà Xuân bị đứa cháu rể đánh phải nhập viện. Sự việc bắt đầu từ khi vợ ông Phụ giấu các em chồng bán một phần miếng đất của bố mẹ để lại. Nhà có 3 anh em, ông Phụ bà Xuân và cô em gái lấy chồng làng bên. Trước đây mọi công to việc lớn hay giỗ chạp ông đều mời các em đến cùng bàn bạc, anh em họ được tiếng là đoàn kết và có thứ tự trên dưới chứ không "cá mè một lứa". Ông thường bảo bố mẹ mất sớm, là anh cả phải gương mẫu để còn dạy bảo các em. Miếng đất tôi ở phải chia một phần cho chúng nó. Thế nhưng sau lần ông bị xuất huyết dạ dày phải nằm viện và tiếp máu thì tính ông thay đổi hẳn, không còn minh mẫn, nghiêm nghị như trước. Từ đấy bà Hồng vợ ông quán xuyến mọi việc. Bà vốn không ưa mấy cô em chồng, lại chẳng muốn chia đất cho họ. Vả lại đất ở đây được giá, chỉ cần bán khoảnh đất mà chồng bà dự định cho hai cô em gái, bà sẽ xây được nhà mới và còn vốn làm ăn. Để không bị lộ, bà nhờ trung tâm môi giới bất động sản tìm khách từ xa đến. Việc mua bán diễn ra nhanh chóng, chỉ đến khi người mua đất đến đo đạc, chở vật liệu để xây nhà thì xóm làng, họ hàng mới biết. Nghe tin, bà Xuân hiểu ngay đấy là việc làm của chị dâu, liền cùng cô em gái tức tốc đến hỏi cho ra nhẽ. Biết hai cô em chồng đến vì chuyện gì, bà Hồng lên tiếng phủ đầu ngay: "Các cô đến vì chuyện đất đai chứ gì? Đất của tôi, tôi muốn bán cho ai là quyền của tôi, các cô không có tư cách can thiệp". Bà Xuân cũng chẳng vừa, chỉ thẳng tay vào mặt chị dâu mà đốp lại: "Mụ là cái thá gì mà dám bán đất của bố mẹ tôi, định ăn một mình thì không xong đâu!...". Rồi 2 chị em bà đòi chia tiền bán đất. Cuộc cãi vã đã không còn tình nghĩa, nhanh chóng thành cuộc ẩu đả giữa chị dâu và hai cô em chồng. Thằng con rể bà Hồng từ đâu về chẳng cần biết sự thể ra sao, chỉ thấy mẹ vợ bị yếu thế thì xông vào túm tóc các cô lôi ra. Bị thằng cháu túm tóc, bà Xuân ức đến tận cổ liền quay lại tát vào mặt nó, không ngờ bị đứa cháu rể gạt ra và đấm thẳng vào mặt bà. Cú đấm như trời giáng, bà Xuân chỉ thấy trời đất tăm tối, quay cuồng, máu mồm, máu mũi ộc ra rồi lịm đi, khi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện...

Chẳng biết rồi đây sự việc sẽ được chính quyền giải quyết ra sao, nhưng xóm làng thì bàn ra tán vào nhiều chuyện lắm. Người thì chê trách họ là những kẻ tham lam, kẻ cạn tàu ráo máng... Người hiểu lý lẽ thì thấy tiếc cho họ, bởi một gia đình vốn có truyền thống, nền nếp đã bị đồng tiền chi phối...

VĂN HÀ
 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư