Lừa mượn xe máy rồi chuồn mất

26/05/2018 08:52

Vụ việc xảy ra tại chân cầu vượt khu công nghiệp Phúc Điền (xã Cẩm Phúc, Cẩm Giàng).

Ngày 18.5, tại chân cầu vượt khu công nghiệp Phúc Điền (xã Cẩm Phúc, Cẩm Giàng), ông Trịnh Đình Chè (53 tuổi, ở thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc) được một thanh niên thuê chở xe ôm đến khu công nghiệp Đại An (TP Hải Dương).

Tại đây, người thanh niên bảo ông Chè chờ ở ngoài để vào gặp người của một công ty. Vài phút sau, người này quay ra nói phải chờ vì người trong công ty đang bận và mời ông ra quán nước. Tại đây, người thanh niên bỏ một số tiền vào phong bì nói là để đưa cho sếp. Sau đó, có một cuộc điện thoại gọi đến, người này liền mượn xe máy của ông Chè để vào công ty đưa tiền. Đợi khoảng 30 phút không thấy người thanh niên ra, ông Chè vào tìm thì được biết người này đã đi mất qua cổng sau của khu công nghiệp.

Người dân, nhất là những người làm nghề xe ôm, cần cảnh giác trước thủ đoạn này, tránh cho người lạ mượn xe.

TÂM ĐỨC(Cẩm Giàng)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lừa mượn xe máy rồi chuồn mất