Hy vọng

10/11/2019 12:03

Gió thì thầm gọi tên/Hàng cây và ghế đá/Ngày đầu tiên xa lạ./Ba năm thành thân quen

Gió thì thầm gọi tên
Hàng cây và ghế đá
Ngày đầu tiên xa lạ.
Ba năm thành thân quen

Ký ức làm sao quên
Trời xanh và mây trắng
Sân trường sao yên lặng
Kỷ niệm nào đầy vơi
Thời gian vùn vụt trôi
Hạ sang thu gõ cửa
Chẳng còn bao lâu nữa
Chúng mình sẽ chia xa

Muốn níu giữ ngày qua
Bên nhau thời áo trắng
Hồn nhiên như tia nắng
Vô tư nghịch bên thềm

Khung trời nhỏ êm đềm
Xanh một màu hy vọng
Như con thuyền vượt sóng
Cập bến bờ tương lai.

VŨ ĐĂNG HOÀNG (Lớp 12B,Trường THPT Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hy vọng