Buông chiều

11/10/2020 12:20

Buông chiều vạt nắng triền đê/Bóng loang chạng vạng đổ về núi xa/Mây óng sắc, gió la đà/Hàng cây ngủ bóng, nếp nhà dần phai.

     Buông chiều vạt nắng triền đê
Bóng loang chạng vạng đổ về núi xa
     Mây óng sắc, gió la đà
Hàng cây ngủ bóng, nếp nhà dần phai
     Chuông chùa thả vọng ngân dài
Nghé ngơ ngác mẹ, thuyền ai cắm sào
     Đỉnh trời đã lác đác sao
Chim gù gọi bạn ẩn vào cuối sông
     Cơm chiều vào bữa khói nồng
Bước ai như thả hồn trong gió chiều
     Đợi sương ngọn cỏ đìu hiu
Dưới đầm nghe cuốc kêu nhiều càng thương
     Để vào chiều nỗi vấn vương
Tôi đi về phía chiều buông cạn ngày.

TIÊU HÀ MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Buông chiều