Đêm Ninh Kiều

10/11/2019 19:47

Sớm mai phải xa Ninh Kiều rồi ư/Từng con sóng vỗ vào đêm sông Hậu…

Sớm mai phải xa Ninh Kiều rồi ư
Từng con sóng vỗ vào đêm sông Hậu…
Phiên chợ nổi Cái Răng hẹn mùa hoa trái
Gió trên cầu da diết khúc đờn ca

Đêm Ninh Kiều như thực như mơ
Con thuyền nhỏ đợi ai ngoài chân bến
Ngọn gió nào đưa tôi về lục tỉnh
Lạc giữa Ninh Kiều thôi đành nợ sông xa

Em đón tôi về thăm chợ Cần Thơ
Đêm giăng mắc ngàn sao in đáy nước
Chợ vui thế làm sao quên được
Sợi tóc đêm thấp thoáng mắt em cười

Có thể nào sớm mai phải xa xôi
Mà nỗi nhớ cứ dềnh lên như sóng
Phiên chợ nổi... một khoang thuyền lẻ bóng
Đêm Ninh Kiều thao thức gọi tên em.

NGUYỄN HUY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đêm Ninh Kiều