Khi vắng mùa đông

10/11/2019 14:12

Không có mùa đông tôi về lại với ai?/Tháng mười hết và mùa thu cũng khép/Mùa hạ điên cuồng gục trong mỏi mệt/Không dám đưa tay chạm khẽ mùa xuân

Không có mùa đông tôi về lại với ai?
Tháng mười hết và mùa thu cũng khép
Mùa hạ điên cuồng gục trong mỏi mệt
Không dám đưa tay chạm khẽ mùa xuân
Tôi về đâu khi không có mùa đông?
Cái rét đến bên để thấy mình ấm áp
Giọt mưa nhỏ bên mái nhà chậm chạp
Nắng hiền lành như một nụ cười ngoan
Tôi đã cùng với gió lang thang
Nhìn mặt sông trong những ngày lạnh giá
Đất trời xám, hoàng hôn không rực lửa
Lục bình xanh ngăn ngắt dưới chân đê
Niềm vui đi quên hết lối về
Mặc tôi giữa mùa đông với những điều không thể nói
Tôi chia nỗi buồn gửi vào trong gió
Thấy mình bay như khói giữa không gian
Không có mùa đông tôi về lại với ai
Hay để khuyết trong mình một góc trời có thật?
Một ngày kia dọc bờ sông lầm đất
Tôi vụng về gọi mãi nỗi buồn xưa.

VIỆT HÒA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khi vắng mùa đông