Tiếng vồ đập đất bên sông

10/11/2019 13:11

Tiếng vồ đập đất bên sông/hòa cùng tiếng gió mùa đông dội về/Tái tê sương giá ăn thề/câu thơ nửa đoạn, trăng quê nửa thì

Tiếng vồ đập đất bên sông
hòa cùng tiếng gió mùa đông dội về
Tái tê sương giá ăn thề
câu thơ nửa đoạn, trăng quê nửa thì
Sóng hờn nhắn nhủ thuyền đi
dòng sông chợt thức nói gì hôm nay?
Bãi bồi bạc phếch heo may
nhịp vồ vỡ đất trên tay đã mòn
Một đời vất vả nuôi con
thương cha mẹ, nỗi héo hon những ngày...

Đất nâu tan giữa vẫng cày
bao nhiêu mảnh vỡ, còn cay mắt người.

NGUYỄN VIẾT LUYỆN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếng vồ đập đất bên sông