Ứng dụng ngành học

30/12/2018 07:35

Chủ xưởng cơ khí hỏi anh thợ mới vào làm: - Anh làm gì ở đây?

Chủ xưởng cơ khí hỏi anh thợ mới vào làm:
- Anh làm gì ở đây?
- Hôm nay tôi tới nhận việc ngày đầu tiên.
- Anh học ngành gì?
- Tôi học luật.
- Được, vậy anh hãy đẩy xe cút kít này thẳng tới chỗ thợ hàn đằng kia. Nhớ đi đúng luật.

Người đàn ông lý tưởng

Mấy cô gái nói chuyện với nhau:
- Người đàn ông lý tưởng trông như thế nào?
- Thế nào cũng được, miễn là có tài khoản.

Điều ước sao băng

Một cặp đang hò hẹn nằm trên bãi cỏ ngắm bầu trời giữa đêm khuya. Chàng nói:
- Kìa, có một ngôi sao băng, em ước gì đi!
- Em ước anh sẽ cưới em trong năm nay. 
- Thôi, nó tắt mất rồi...

TẤN LƯỢNG(st)

Ai tâm thần?

Một bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân tâm thần, bệnh nhân hỏi:
- Bác sĩ có biết tại sao con ếch biết bay không?
- Không, tại sao thế? - bác sĩ mỉm cười hỏi.
- Vì con ếch đó đã ăn một viên thuốc thần kỳ - bệnh nhân hỏi tiếp - Thế bác sĩ biết sao con rắn bay được không?
- Nó cũng ăn một viên thuốc thần kỳ phải không? - bác sĩ đoán.
Bệnh nhân lắc đầu:
- Không phải, do con rắn ăn con ếch biết bay.
- Tại sao con đại bàng lại bay? - bệnh nhân hỏi tiếp.
Bác sĩ tự tin đáp:
- Bởi vì đại bàng ăn con rắn chứ gì!
Bệnh nhân nghe thấy thế liền ôm bụng cười ngặt nghẽo:
- Ha ha... Bác sĩ, ông bệnh tâm thần à? Đại bàng nào mà chẳng biết bay.
- !!!

Học dốt vì sống thật

Nhìn thấy điểm thi tệ hại của con trai, Thân hỏi:
- Tại sao điểm sử của con thấp vậy?
- Do con sinh ra quá trễ, không trải qua những giai đoạn đó nên có biết gì đâu ạ - con trai trả lời.
- Điểm ngoại ngữ cũng tệ này!
- Con có phải người nước ngoài đâu bố! - cậu con trai phụng phịu nói.
Thân tiếp tục càu nhàu:
- Nói như vậy thì đúng ra cả lớp con phải điểm kém chứ không phải mình con rồi!
Con trai cãi lại:
- Vì con biết nghe lời bố còn các bạn khác thì không ạ. Chẳng phải bố luôn dạy con phải sống thật với chính mình sao?
- !?!

NH(st)

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ứng dụng ngành học