Bâng khuâng... tháng chạp

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 16:49, 03/01/2021

Thời gian hối thúc chuyến tàu/Mùa đi, xao xuyến gam màu... chênh chông...

Thời gian hối thúc chuyến tàu
Mùa đi, xao xuyến gam màu... chênh chông...

Nôn nao ngọn khói đốt đồng
Mùa xưa, tháng chạp trong vòng tuổi thơ
Mưa xưa, nón áo bạc vai
Ươm mầm, chăm ngọn trông chờ giêng hai
Cải ngồng sắc thắm dầu phai
Ấp yêu hạt giống gửi vài mùa sau...

Thời gian biền biệt qua mau
Tháng chạp về, tiếng còi tàu vấn vương
Xao lòng những bước tha phương
Trong mùa tảo mộ, viếng hương ông bà
Cội nguồn đau đáu lòng ta
Sum cành, xanh ngọn, biết là gốc sâu.

Thời gian hối thúc con tàu
Bao nhiêu đắng đót, ngọt ngào đan chen
Khát khao sum họp, đoàn viên
Bâng khuâng tháng chạp, nỗi niềm... chờ mong!

LÊ ANH PHONG